Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (29)

Go down

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (29) Empty Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (29)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 12/10/2017, 13:20

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (29) Images?q=tbn:ANd9GcSC4Yv-M9t7RljGiGI9U9cagxvp-ROA86Si_a72-sloesgFQqAk



Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (29)

CHUYỆN TRÒ
(Mỗi người một đoạn)

Một người thật khéo lo toan
Một bên chăn ấm bên màn hoa giăng
Nửa ngày ru hát với trăng
Nửa đêm thủ thỉ chị Hằng cùng thơ
Ngắm nhìn thôi cũng ngẩn ngơ
"Mảnh hồn" vạn kỉ ta chờ ngàn năm.

hai vai phải gánh cho đồng
trôi theo ngày tháng ruổi rong cuộc đời
sao cho trọn vẹn hai nơi
để không lỗi đạo một đời trăng sao

chớ nào nịnh vợ anh đâu
chỉ vì ao ước tròn câu nghĩa tình
và mong giữ được "hồn mình"
em ơi thông cảm thuyền tình anh vương
muốn cho vẹn vẽ đôi đường!

Có cần mượn một bờ vai
Để cho anh tựa đêm dài bão giông
Để cho trọn vẹn chữ đồng
Bờ vai em nhỏ nhưng cùng với anh

Giữ cho trọn nghĩa vẹn tình
Bởi thương nên phải giữ mình giữ ta
Hồn em sẽ chẳng rời xa
Bên anh mãi mãi mặn mà tình thơ

Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7408
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết