Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (43)

Go down

 Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (43) Empty Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (43)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 12/11/2017, 21:42

 Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (43) Images?q=tbn:ANd9GcT6KZbzDPwNap_nVx8ZucVrbm-9MwiEa4zdDCEtAxb5oBHN-OvE3A


Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (43)

CHUYỆN TRÒ VUI (Mỗi người một đoạn)

Vai êm! cũng cũng vai êm!
bảo là nhỏ xíu cũng đem dựa hoài
lại còn cho kiến tình ai
kiến cũng chút tẻo sao "nhai" được tình

trời ơi! tôi quá bực mình!
vợ tôi cho kiến ái tình của tôi!...

Chồng ơi khoan vội bực mình
Vợ đang lo kiến rập rình đốt đau
Bệnh rồi chồng lại lo âu
Phải chăm sóc vợ ủ rầu nét hoa

Chồng đừng bảo kiến đốt nha
Vợ xin chồng đấy kẻo mà hổng yêu...

hổng yêu! hổng hổng! hổng yêu!
chỉ vì sợ kiến liêu xiêu vía hồn
ỏng a, ỏng ẻo từng cơn
a hù a dọa chập chờn gió trăng

để cho ta phải bâng khuâng
mà giương cờ trăng một lần chịu thua
kha! kha! nàng đã lầm to!
còn chiêu ta cột nằm co góc nhà
kha kha! để xem làm được gì ta!...

Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7409
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết