Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (110)

Go down

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (110) Empty Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (110)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 23/4/2018, 22:51

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (110) Images?q=tbn:ANd9GcSxXWWDqy-XWqMDwND_y6Z0KMpQhVBjKa_VMDWwc_2W4jHIHg4ijg



Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (110)

Hãy Tỏ Lòng 

Gió đã nhẹ khơi ý mộng hồn 
Mây kia sao chẳng trải nguồn cơn? 
Để đêm sóng nước ngàn năm chảy 
Cho bóng trăng sương vạn kỷ vờn! 
Chuỗi sống quạnh hiu sầu gối chiếc 
Thời buồn lặng lẽ tủi cô đơn 
Ai ơi! hãy động bầu tâm sự 
Để có yêu đương, chẳng chập chờn

NTS 

Ai nào thấu tỏ 

Đêm vắng đèn chong giấc chập chờn 
Ai nào thấu tỏ được nguồn cơn 
Năm canh tiếng dế kêu non nỉ 
Một khắc vầng trăng xế não hồn 
Hiu quạnh khuya về càng vắng vẻ 
Chông chênh đêm xuống mãi cô đơn 
Giãi bày tâm sự nghe xao xuyến 
Cành liễu buông lơi lá đập vờn. 

TH
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7409
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết