LẨN THẨN LỤC BÁT.
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
LẨN THẨN LỤC BÁT.
LẨN THẨN LỤC BÁT
TÓC BẠC
Tóc bạc đâu phải tại già
Tóc bạc do bởi ta là đã xưa
Cũng giống như những giọt mưa
Giọt rơi mất hút giọt chưa xuống trần
BUỒN
Buồn thì ai lại chả buồn
Khác chăng có kẻ buồn hơn vậy mà
Như mấy bác đại hiệp già
Mê bồ nhí khiến vợ nhà buồn hơn
PHỞ
Phở quả là thật tuyệt vời
Món ngon khoái khẩu đến trời cũng mê
Nếu như có ai đó chê
Cơm nhà chắc chắn phải phê vô bờ
TÔI
Rằng tôi cũng chỉ con người
Cũng ăn cũng ngủ cũng đòi đóng đinh
Gặp ác mộng cũng giật mình
Xin tí tình lẻ nhưng tình làm ngơ
NHỚ NHÀ
Ta nào có nhớ nhà đâu
Chẳng qua mất nước buồn lâu đó mà
Đôi khi nhìn phương trời xa
Trong ta đẫm lệ quá cha cõi sầu
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
TÓC BẠC
Tóc bạc đâu phải tại già
Tóc bạc do bởi ta là đã xưa
Cũng giống như những giọt mưa
Giọt rơi mất hút giọt chưa xuống trần
BUỒN
Buồn thì ai lại chả buồn
Khác chăng có kẻ buồn hơn vậy mà
Như mấy bác đại hiệp già
Mê bồ nhí khiến vợ nhà buồn hơn
PHỞ
Phở quả là thật tuyệt vời
Món ngon khoái khẩu đến trời cũng mê
Nếu như có ai đó chê
Cơm nhà chắc chắn phải phê vô bờ
TÔI
Rằng tôi cũng chỉ con người
Cũng ăn cũng ngủ cũng đòi đóng đinh
Gặp ác mộng cũng giật mình
Xin tí tình lẻ nhưng tình làm ngơ
NHỚ NHÀ
Ta nào có nhớ nhà đâu
Chẳng qua mất nước buồn lâu đó mà
Đôi khi nhìn phương trời xa
Trong ta đẫm lệ quá cha cõi sầu
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 289
Join date : 11/11/2012
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|