Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (41)

Go down

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (41) Empty Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (41)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 8/11/2017, 22:54

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (41) Images?q=tbn:ANd9GcSXN604PDhVbdeQdMphCV0jF2mLLRdvsrSquYFanSQZP91nWU4Eng


Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (41)

CHUYỆN TRÒ VUI (Mỗi người một đoạn)

Anh ơi hãy tựa vào em
để cho anh được ấm êm nỗi lòng...

nhưng mà vai nhỏ "lòng tong"
vì thương anh quá "lòng tong" cũng đòi
anh ơi cứ dựa em thôi!

Vững như một bức thành đồng
Em như một tấm khăn nhung nuột nà
Mình ơi hãy dựa vào ta
Bão giông rồi cũng vượt qua tháng ngày.

nuột nà một tấm khăn nhung
khà khà! che chắn bão bùng ngộ ta!
thôi thôi nàng hãy dựa ta
xem ta mở túi lấy ra quạt trời

giũ tay bão gió tả tơi
xong rồi ta ẵm nàng rời chốn ni
khà khà cứ thế làm đi!...

Phải chăng chàng có phép chi
Mà bao cô gái xuân thì gọi trao
Nghe mà thấy dạ nao nao
Chàng ơi giải thích vì sao tỏ tường...

trời sanh anh tính yêu hoa
nhìn đâu cũng thấy mặn mà đẹp xinh
nhìn đâu cũng thấy hữu tình
bởi vì tính ấy một mình......nhiều hoa!

Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7408
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết