Chẳng Thể Cùng Em…
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chẳng Thể Cùng Em…
Chẳng Thể Cùng Em…
Đừng nói nữa, em ơi! Đừng nữa!
Hãy đưa tay khép cửa lòng đi
Bởi giờ tôi chẳng còn chi
Hòa cùng lóng lánh trăng thề của em!
Chỉ có kẻ đêm đêm lặng lẽ
Thao thức hoài trăn trở sầu tơi
Mượn thơ nắn nót đôi lời
Phôi pha ngày tháng ngậm ngùi, vấn vương
Bước đơn độc trên đường tắt nắng
Mang vết hằn dĩ vãng buồn đau
Lần chân chầm chậm qua cầu
Bốn bề quạnh quẽ, lao xao cạnh bờ
Cuối thăm thẳm lờ mờ tối điểm
Cõi xa nào vọng tiếng chuông ngân
Não nề nhìn gợn lăn tăn
Bâng khuâng da diết ngập tràn xót xa!…
Cây meo mốc dưới tà rũ lá
Gió giũ vờn lả tả vàng bay
Không gian phủ xám ngàn mây
Chơ vơ, trầm mặc chuỗi ngày héo hon
Còn ở em mảnh tròn giữa độ
Cánh hoa hồng hé nở vườn xuân
Dập dìu ong bướm bao quanh
Lượn vòng gắm ghé muôn phần khát khao…
Nay từ giã, tôi vào với mộng
Trả những gì vướng bận lại em
Kiếp nầy chẳng thể nợ duyên
Mong sao chuyển kiếp chung thuyền ghé mơ!
18/12/2017
Nguyễn Thành Sáng
Đừng nói nữa, em ơi! Đừng nữa!
Hãy đưa tay khép cửa lòng đi
Bởi giờ tôi chẳng còn chi
Hòa cùng lóng lánh trăng thề của em!
Chỉ có kẻ đêm đêm lặng lẽ
Thao thức hoài trăn trở sầu tơi
Mượn thơ nắn nót đôi lời
Phôi pha ngày tháng ngậm ngùi, vấn vương
Bước đơn độc trên đường tắt nắng
Mang vết hằn dĩ vãng buồn đau
Lần chân chầm chậm qua cầu
Bốn bề quạnh quẽ, lao xao cạnh bờ
Cuối thăm thẳm lờ mờ tối điểm
Cõi xa nào vọng tiếng chuông ngân
Não nề nhìn gợn lăn tăn
Bâng khuâng da diết ngập tràn xót xa!…
Cây meo mốc dưới tà rũ lá
Gió giũ vờn lả tả vàng bay
Không gian phủ xám ngàn mây
Chơ vơ, trầm mặc chuỗi ngày héo hon
Còn ở em mảnh tròn giữa độ
Cánh hoa hồng hé nở vườn xuân
Dập dìu ong bướm bao quanh
Lượn vòng gắm ghé muôn phần khát khao…
Nay từ giã, tôi vào với mộng
Trả những gì vướng bận lại em
Kiếp nầy chẳng thể nợ duyên
Mong sao chuyển kiếp chung thuyền ghé mơ!
18/12/2017
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng- Tổng số bài gửi : 7408
Join date : 09/03/2016
Similar topics
» DCP – Dicalcium Phosphate cung cấp Canxi giúp tôm mau cứng vỏ
» Chẳng Cần....
» Nếu Chẳng Có Thu
» Em Kêu…Mà Anh Chẳng…
» Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1)
» Chẳng Cần....
» Nếu Chẳng Có Thu
» Em Kêu…Mà Anh Chẳng…
» Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|