Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tập Thơ TNBC Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Go down

Tập Thơ TNBC  Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh - Page 2 Empty Re: Tập Thơ TNBC Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 25/9/2021, 18:48

Tập Thơ TNBC  Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh - Page 2 Ta-ve-que-huong-lop-3

THƠ HỌA (51)
 
NHỚ CỐ HƯƠNG
 
Cảnh đời thay đổi khiến xa thôn
Lưu luyến tình quê mãi cứ chờn
Lặng lẽ nhiều đêm niềm trải giấy
Âm thầm hai buổi dạ lay hồn
Ngàn thương xứ sở gieo sầu quỵ
Vạn nhớ người thân để nghẹn hờn
Da diết ngập tràn muôn xúc cảm
Cung đàn héo hắt khảy từng cơn.
 
 
19/6/2017
Nguyễn Thành Sáng
 
 
VỌNG CỐ HƯƠNG
 
Mấy độ thu tàn vọng cố hương
Đèn khuya thổn thức lệ nhòa gương
Hoài vương mái lá dày mưa nắng
Mãi luyến triền đê ngập tuyết sương
Ruộng lúa đồng khoai kia khóm trúc
Bờ sông ngọn suối nọ tùng dương
Bao nhiêu kỷ niệm len tâm khảm
Vạn dặm xa xăm biết nẻo đường?
 
 
November 8, 2018
Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7409
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết