Thu bơ vơ
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: Tàn Thu
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thu bơ vơ
Thu bơ vơ
Nhịp cầu ô thước có chăng ?
Hay là cỗ tích ngàn năm lưu truyền
Mấy thời giam giữ hão huyền
Kiếp sau gặp lại nối duyên lỡ làng ?
Hoa tình chớm nỡ bẽ bàng
Hương thơm chưa tỏa đã vàng héo hon
Trỡ về tìm lại tuỗi son
Người đi vạn dặm chỉ còn thương đau
Biết rằng không thể gặp nhau
Thì thôi đừng nói thưở nào mãi yêu
Để em lưu luyến mỗi chiều
Rèm mi khép kín phiêu phiêu mộng thường
Theo anh qua khắp nẽo đường
Hoàng hôn lặng xuống nguyệt nhường sáng soi
Đêm ngày mình cũng có đôi
Công viên ghế đá ta ngồi đếm sao
Em tin anh vẫn ngọt ngào
Hái từng cánh phượng ép vào trang thơ
Xa xôi đấy cũng phải chờ
Thu sầu lá rụng bơ vơ chớ buồn
Hay là cỗ tích ngàn năm lưu truyền
Mấy thời giam giữ hão huyền
Kiếp sau gặp lại nối duyên lỡ làng ?
Hoa tình chớm nỡ bẽ bàng
Hương thơm chưa tỏa đã vàng héo hon
Trỡ về tìm lại tuỗi son
Người đi vạn dặm chỉ còn thương đau
Biết rằng không thể gặp nhau
Thì thôi đừng nói thưở nào mãi yêu
Để em lưu luyến mỗi chiều
Rèm mi khép kín phiêu phiêu mộng thường
Theo anh qua khắp nẽo đường
Hoàng hôn lặng xuống nguyệt nhường sáng soi
Đêm ngày mình cũng có đôi
Công viên ghế đá ta ngồi đếm sao
Em tin anh vẫn ngọt ngào
Hái từng cánh phượng ép vào trang thơ
Xa xôi đấy cũng phải chờ
Thu sầu lá rụng bơ vơ chớ buồn
Tàn Thu – 31 Octobte 2022
Tàn Thu- Tổng số bài gửi : 9
Join date : 16/11/2022
Nguyễn Thành Sáng and TrangNguyenVinh like this post
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: Tàn Thu
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|