Tơ Lòng Dĩ Vãng
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tơ Lòng Dĩ Vãng
TƠ LÒNG DĨ VÃNG
Em ngước nhìn tôi, ánh trĩu buồn
Nghẹn ngào nức nở, giọt trào tuôn
Rồi em thỏ thẻ lời tâm sự
Từng chặp lòng tôi nỗi đoạn trường…
Lan ơi! Đăng đẳng suốt thời qua
Từ thuở vô tư tuổi ngọc ngà
Cho đến xuân hồng, em hé nhụy
Vô tình, lận đận, kẻ phương xa…
Bỗng một ngày kia nẻo cuộc đời
Cánh hồn đơn điệu lạc chơi vơi
Tình cờ tái ngộ, nhìn hơi lạ
Cô bé năm nao của một thời
Chẳng tay cố mở nụ đeo cành
Chẳng ráng khung chìa đặt bức tranh
Đưa đẩy tự nhiên luồng gió thổi
Quyện hòa hương, sắc thoảng lâng lâng…
Rồi cảm, rồi vương tự lúc nào
Nhẹ nhàng, êm ái chảy vào sâu
Con đò cổ độ chìm hiu quạnh
Nay hoá thuyền mơ ngọt tiếng chào…
Ngờ đâu sấm sét dậy cuồng phong
Đẩy ngả nghiêng đang…lật giữa dòng
Khách đợi thôi rồi! Đành ngược bến
Ngoảnh nhìn tan tác một bờ sông…
Man mác hằn lên nét tủi hờn
Em buồn lặng lẽ trút sầu đơn
Còn tôi uống cạn nguồn dư lệ
Kỷ niệm ngày xưa mãi chập chờn…
26/9/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Em ngước nhìn tôi, ánh trĩu buồn
Nghẹn ngào nức nở, giọt trào tuôn
Rồi em thỏ thẻ lời tâm sự
Từng chặp lòng tôi nỗi đoạn trường…
Lan ơi! Đăng đẳng suốt thời qua
Từ thuở vô tư tuổi ngọc ngà
Cho đến xuân hồng, em hé nhụy
Vô tình, lận đận, kẻ phương xa…
Bỗng một ngày kia nẻo cuộc đời
Cánh hồn đơn điệu lạc chơi vơi
Tình cờ tái ngộ, nhìn hơi lạ
Cô bé năm nao của một thời
Chẳng tay cố mở nụ đeo cành
Chẳng ráng khung chìa đặt bức tranh
Đưa đẩy tự nhiên luồng gió thổi
Quyện hòa hương, sắc thoảng lâng lâng…
Rồi cảm, rồi vương tự lúc nào
Nhẹ nhàng, êm ái chảy vào sâu
Con đò cổ độ chìm hiu quạnh
Nay hoá thuyền mơ ngọt tiếng chào…
Ngờ đâu sấm sét dậy cuồng phong
Đẩy ngả nghiêng đang…lật giữa dòng
Khách đợi thôi rồi! Đành ngược bến
Ngoảnh nhìn tan tác một bờ sông…
Man mác hằn lên nét tủi hờn
Em buồn lặng lẽ trút sầu đơn
Còn tôi uống cạn nguồn dư lệ
Kỷ niệm ngày xưa mãi chập chờn…
26/9/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Những tập thơ hay tuyển lựa của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
xuất bản sách điện tử trên Google Play sách bán với giá khuyến mãi
đặc biệt, mua hoặc xem thử tập thơ nào bạn bấm vào tập thơ ấy theo
đường link dưới đây, thân ái mời bạn!
https://play.google.com/store/books/author?id=Nh%E1%BA%A5t+Lang+%28Nguy%E1%BB%85n+Th%C3%A0nh+S%C3%A1ng%29
đặc biệt, mua hoặc xem thử tập thơ nào bạn bấm vào tập thơ ấy theo
đường link dưới đây, thân ái mời bạn!
https://play.google.com/store/books/author?id=Nh%E1%BA%A5t+Lang+%28Nguy%E1%BB%85n+Th%C3%A0nh+S%C3%A1ng%29
_________________
"Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."
Nguyễn Thành Sáng- Tổng số bài gửi : 7409
Join date : 09/03/2016
Similar topics
» Tiếng Lòng Dĩ Vãng
» Tiếng Lòng Dĩ Vãng (2)
» Âm Thầm Văng Vẳng Tiếng Chuông Não Nề
» Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1)
» Đá Vàng Son Sắt
» Tiếng Lòng Dĩ Vãng (2)
» Âm Thầm Văng Vẳng Tiếng Chuông Não Nề
» Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1)
» Đá Vàng Son Sắt
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|