Ta làm thơ.
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ta làm thơ.
Ta làm thơ
Ta làm thơ như đang làm tình
những yêu xưa trôi trong đêm tối
ta chạy theo đến tận bình minh
thơ máu xương tuôn trào nhễ nhại
Ta làm thơ như vào nghĩa địa
trước mộ ta không nói một lời
lá vàng gió bay bay nhè nhẹ
ngủ yên đi hoàng bạch thước ơi
Ta làm thơ như van thượng đế
thượng đế còn yêu chăng cuộc đời
điều tốt đẹp đã không có nữa
trần gian đang rữa nát rã rời
Ta làm thơ gọi ai một thuở
tiếng gọi ta chìm đáy vực sâu
vang trở lại như lời trăn trối
mất rồi mất rồi không còn đâu.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2015)
Ta làm thơ như đang làm tình
những yêu xưa trôi trong đêm tối
ta chạy theo đến tận bình minh
thơ máu xương tuôn trào nhễ nhại
Ta làm thơ như vào nghĩa địa
trước mộ ta không nói một lời
lá vàng gió bay bay nhè nhẹ
ngủ yên đi hoàng bạch thước ơi
Ta làm thơ như van thượng đế
thượng đế còn yêu chăng cuộc đời
điều tốt đẹp đã không có nữa
trần gian đang rữa nát rã rời
Ta làm thơ gọi ai một thuở
tiếng gọi ta chìm đáy vực sâu
vang trở lại như lời trăn trối
mất rồi mất rồi không còn đâu.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2015)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 289
Join date : 11/11/2012
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|