ĐỜI NGƯỜI AI CŨNG
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
ĐỜI NGƯỜI AI CŨNG
ĐỜI NGƯỜI AI CŨNG
Thôi về tóm gọn đời ta lại
Cắt bớt buồn vui với nhớ quên
Thành hòn đá cuội trơn trùi trụi
Bên khe suối nhỏ lặng lờ yên
Ở nơi xưa ấy ta một thuở
Loay hoay cùng nắng sớm mưa chiều
Giờ đành như thể không còn nữa
Ngủ yên đi nhé một trời yêu
Ta vẫn phương này mong cố quận
Một lần nào đó lặng nhìn nhau
Góc phố xôn xao sâu hun hút
Thế thôi cũng nhói thiên cổ sầu
Có những bây giờ đang dĩ vãng
Cũng như dĩ vãng chẳng bao giờ
Đời người ai cũng từng lẳng lặng
Một lần ngơ ngác buồn bơ vơ.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2016)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 289
Join date : 11/11/2012
Similar topics
» Đón xuân may mắn cùng VWIN - Tài Lộc đến với mọi người
» Khám phá VUI123 Nổ hũ cùng FC FA Chai - Game nhiều người chơi
» Đồng hành cùng Giải bóng đá 7 người MG188 Super Cup
» Chế độ tốt cho người dùng trên máy lạnh Reetech ít người biết
» Tìm người dạy kèm kế toán tổng hợp cho người chưa biết gì
» Khám phá VUI123 Nổ hũ cùng FC FA Chai - Game nhiều người chơi
» Đồng hành cùng Giải bóng đá 7 người MG188 Super Cup
» Chế độ tốt cho người dùng trên máy lạnh Reetech ít người biết
» Tìm người dạy kèm kế toán tổng hợp cho người chưa biết gì
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|