BẮT CHƯỚC CAO TẦN
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
BẮT CHƯỚC CAO TẦN
BẮT CHƯỚC CAO TẦN
Chiều dặn vợ sáng mai anh dậy trễ
Tối thức khuya coi đá bóng hơi lâu
Vợ xẵng giọng coi làm chi mệt xác
Đá bóng lung tung la hét nhức đầu
Chợt thấy lòng nhớ Sài Gòn quá đỗi
Anh bay về chơi vài tuần nha em
Vợ thôi nha chơi gì đây cha nội
Bộ chán cơm trông phở thấy phát thèm
Dạo này làm thơ có hơi ướt át
Nào đập mô bồ xin hôn tay người
Vợ đọc xong nhìn vu vơ cười mỉm
Làm được không trả giá dữ vậy trời
Đời bỗng dưng đang ngon lành hóa xệ
Trôi lang thang không biết sẽ về đâu
Bác Cao Tần ơi cho em bắt chước
Ta làm gì cho hết nửa đời sau.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
Chiều dặn vợ sáng mai anh dậy trễ
Tối thức khuya coi đá bóng hơi lâu
Vợ xẵng giọng coi làm chi mệt xác
Đá bóng lung tung la hét nhức đầu
Chợt thấy lòng nhớ Sài Gòn quá đỗi
Anh bay về chơi vài tuần nha em
Vợ thôi nha chơi gì đây cha nội
Bộ chán cơm trông phở thấy phát thèm
Dạo này làm thơ có hơi ướt át
Nào đập mô bồ xin hôn tay người
Vợ đọc xong nhìn vu vơ cười mỉm
Làm được không trả giá dữ vậy trời
Đời bỗng dưng đang ngon lành hóa xệ
Trôi lang thang không biết sẽ về đâu
Bác Cao Tần ơi cho em bắt chước
Ta làm gì cho hết nửa đời sau.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 289
Join date : 11/11/2012
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|