Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (118)

Go down

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (118) Empty Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (118)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 1/5/2018, 00:08

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (118) Images?q=tbn:ANd9GcQbr_m7XE8wGLWZmbjbXxQVG6HNzfefwv0q7k7fvAwqh3MORzR-4A


Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (118)

NHỎ LÒNG 

Ra đi để lại mối tơ vương 
Vò võ năm canh khóc đoạn trường 
Gió mộng ưu buồn xuôi đổi hướng 
Trăng tình thảm đạm ngược quay phương 
Cô đơn lặng lẽ trôi dòng tưởng 
Quạnh quẽ âm thầm nhỏ lệ thương 
Tan tác trưa hè, rơi đoá phượng 
Đêm tàn lạnh lẽo, giọt sương buông!

NTS


Thao thức 

Gặp gỡ nhau rồi còn vấn vương 
Tròn canh thao thức hết đêm trường 
Nỉ non tiếng dế kêu ba hướng 
Eo óc canh gà gọi bốn phương 
Thầm lặng dõi theo dòng mộng tưởng 
Cồn cào tìm kiếm suối yêu thương 
Giật mình mơ hạ hồng hoa phượng 
Thảng thốt chuông chùa một tiếng buông.

TH
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7408
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết