Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1404)

Go down

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1404) Empty Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1404)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 16/11/2019, 14:21

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1404) Mail?url=https%3A%2F%2Fi.postimg.cc%2F90tbz8h0%2FAutumn-lake-beautiful-turquoise-water-trees-hd-wallpaper-73142-9


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1404)

Nỗi Buồn Cô Liêu

Tĩnh mịch chiều buông cạn chén sầu
Tia vàng lẩn khuất tận nơi đâu
Khói sương bảng lảng trời u ám
Hay ảm đạm tâm, bóng ngả mầu

Bởi ngỡ tin rằng nợ trúc mai
Tình duyên vạn kỷ nối trâm cài
Kết tơ lẩy khúc mộng hồ điệp
Bút trải thương dòng gửi đến Ai

Bao nhiêu háo hức của con tim
Xao xuyến ngân vang thoắt lặng chìm
Gió thổi trưa hè sao vội vã
Vải thưa rách toạt nỡ nào kim

Anh giối gian chi rải luỵ phiền
Hoa tàn rụng vỡ sõng soài hiên
Không yêu lấp lửng trong lời nói
Khiến giọt mưa thu rớt quạnh miền

Phũ phàng định mệnh mãi trêu ngươi
Héo hắt dung nhan nhạt nụ cười
Màu mỡ đất đai đồng bát ngát
Xá gì lác đác, để mà bươi

Cõi dạ phì nhiêu đã trĩu oằn
Anh còn đón nhận, kéo nhiều ngăn
Bướm say khoảnh khắc rồi lơ đãng
Lẳng lặng bay đi cắt vết lằn

Thôi anh về lại với Người Ta
Kỷ niệm niêm phong thảy xuống phà
Rẽ lối từ nay đường nghịch phía
Ví dầu gặp gỡ cũng như pha.


July 25, 2019
Tam Muội


Bận Lòng Mà Chi

Lấp lửng vườn xuân ngắm nụ hồng
Nõn nà, óng mượt sắc thanh trong
Cuốn tròn e ấp chờ khoe nở
Bất chợt tâm tư kẻ chạnh lòng

Muốn chúm bàn tay vuốt nhẹ nhàng
Nâng niu trìu mến ửng đang dần
Cho lâng bay bổng về sâu thẳm
Lạc cõi thiên thai kết mộng vàng

Thế mà ngần ngại sợ khô chai
Tì ố trải vân bậc cửa đài
Làm nét ngọc ngà trong khoảnh khắc
Se mình héo hắt nghẹn mờ phai...!

Nàng sáng tinh khôi tuổi dậy thì
Thênh thang rộng mở xoải hồn phi
Còn Ta cát bụi, dầy sương gió
Nắng đổ vành hiên, vạt tối ghì

Dẫu luồng cảm xúc giữa con tim
Chan chứa đong đưa, tụ nỗi niềm
Thỉnh thoảng gợn trào, ngân tiếng nhạc
Quặn đời thiếu nửa lắm chao nghiêng...

Xin đừng lảy khúc điệp bi thương
Cũng chớ băn khoăn, đẩy dạ buồn
Hoặc tủi hay hờn duyên phận số
Khiến bầu êm ả vướng hồi chuông

Nàng vẫn là hoa sắp trổ hình
Có làn gió thoảng lướt rung rinh
Có khuya lấp lánh trăng sao sáng
Có cánh ngàn phương gợi ý tình...

Bận lòng chi bởi bóng lang thang...


7/8/2019
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7406
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết