Chỉ Còn Bên Gối Mộng
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chỉ Còn Bên Gối Mộng
Chỉ Còn Bên Gối Mộng
Chân thả bước theo lối mòn lặng vắng
Dưới khung chiều bảng lảng ánh mờ sương
Chợt đâu đây loáng thoáng phía bên đường
Văng vẳng vọng tiếng đàn thu réo rắt...
Chuỗi điệp khúc âm thanh buồn man mác
Theo ngọn luồn rung lắc mảnh hồn trôi
Trước biển đời sóng đẩy, lạc chơi vơi
Để từng phút, từng hồi tim da diết
Dòng mệnh số phũ phàng gieo ly biệt
Kẻ lên đường thống thiết nỗi niềm đau
Người ở lại canh cánh dạ ôm sầu
Ngày sớm tối dàu dàu vương vấn ảnh
Nghìn yêu dấu nay trở thành hụt hẫng
Luyến lưu tình giờ nặng trĩu tâm tư
Chỉ còn đây giá lạnh, giấc chìm mơ
Hình ảnh bóng vật vờ bên gối mộng...
26/1/2021
Nguyễn Thành Sáng
Chân thả bước theo lối mòn lặng vắng
Dưới khung chiều bảng lảng ánh mờ sương
Chợt đâu đây loáng thoáng phía bên đường
Văng vẳng vọng tiếng đàn thu réo rắt...
Chuỗi điệp khúc âm thanh buồn man mác
Theo ngọn luồn rung lắc mảnh hồn trôi
Trước biển đời sóng đẩy, lạc chơi vơi
Để từng phút, từng hồi tim da diết
Dòng mệnh số phũ phàng gieo ly biệt
Kẻ lên đường thống thiết nỗi niềm đau
Người ở lại canh cánh dạ ôm sầu
Ngày sớm tối dàu dàu vương vấn ảnh
Nghìn yêu dấu nay trở thành hụt hẫng
Luyến lưu tình giờ nặng trĩu tâm tư
Chỉ còn đây giá lạnh, giấc chìm mơ
Hình ảnh bóng vật vờ bên gối mộng...
26/1/2021
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng- Tổng số bài gửi : 7426
Join date : 09/03/2016
Similar topics
» Mộng Và Nỗi Đợi
» Mong Em Tha Lỗi Cho Tôi
» Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng
» Lối Mộng Ta Về…
» Mộng Tơ.....
» Mong Em Tha Lỗi Cho Tôi
» Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng
» Lối Mộng Ta Về…
» Mộng Tơ.....
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|