TÔI LÀM GÌ CÓ
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
TÔI LÀM GÌ CÓ
TÔI LÀM GÌ CÓ
Bỗng dưng muốn đi tìm tôi
Ngồi im thật lặng xem nơi tôi là
Ngộ ra trong cõi ta bà
Tôi làm gì có tìm ra chết liền.
Bỗng dưng muốn đi tìm tôi
Ngồi im thật lặng xem nơi tôi là
Ngộ ra trong cõi ta bà
Tôi làm gì có tìm ra chết liền.
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 289
Join date : 11/11/2012
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|