AI NGỜ
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
AI NGỜ
AI NGỜ
Cứ tưởng buồn xưa yên giấc đã
Lòng ta cũng nhàn nhạt từ lâu
Ai ngờ giọt mưa rơi nhè nhẹ
Vỡ sau cửa kính bỗng lặng sầu.
Cứ tưởng buồn xưa yên giấc đã
Lòng ta cũng nhàn nhạt từ lâu
Ai ngờ giọt mưa rơi nhè nhẹ
Vỡ sau cửa kính bỗng lặng sầu.
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 289
Join date : 11/11/2012
Admin likes this post
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|